Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

THÔI TA QUẢY GÁNH - Lương Tri

 


Thôi ta quảy gánh ưu phiền,
Vai gầy nặng trĩu qua miền cát khô

Thân ta bỏng cháy bao giờ?
Giữa lòng sa mạc đợi chờ hư vô...

Thôi ta quảy gánh ước mơ
Cho tròn giấc mộng ngày xưa miệt mài.

Thời gian đã vỗ cánh bay
Như loài di điểu quên ngày hẹn nhau

Thôi ta quảy gánh thương đau,
Dẫm chân trên giọt lệ sầu vãi rơi.

Người còn khóc nữa hay thôi?
Cho ta nhẹ gánh cho đời tỏa hương

Thôi ta quảy gánh yêu đương,
Thời gian có để mình thương nhau hoài

Hay trên ngõ vắng lạc loài
Trái tim khép kín chia hai ân tình?

                                             LƯƠNG TRI

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 9, ra ngày 5-9-1971)



Không có nhận xét nào: