Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

MỘT NÉT QUÊ - Đằng Linh

 

Cuối vụ hè thu. Trời nhạt nắng
Làng quê thoi thóp ánh chiều rơi
Đường quê rơm rạ vờn chân khách
Khói đốt đồng thơm một góc trời.

Có chú trâu hiền kêu nghé ọ
Cánh cò lững thững giữa đồng xa
Một con chim vội bay về tổ
Thấp thoáng làng quê mấy nếp nhà.

Bát nước chè xanh ta uống cạn
Giữa chiều xao xác gió miên man
Mắt ai đon đả nhìn… xa vắng
Một nụ cười duyên… đến ngỡ ngàng!

Chút nắng hoàng hôn còn sót lại
Chuông chùa gõ nhẹ giữa hư không
Về đây nghe tiếng bình yên gọi 
Nở giữa hồn ta một đóa hồng!


                                            Đằng Linh
                                       Thôn Diễm - 2019

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com

Không có nhận xét nào: