Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

MẸ - Trần thị Nguyệt Mai

 













Từ một ngày dâu biển
Thân cò vạc liêu xiêu
Mẹ vất vả trăm chiều
Lo cho đàn con dại

Giữa cuộc đời bươn chải
Gánh nặng oằn hai vai
Mù mịt cõi tương lai
Ngày dài sao dài quá!

Đã trăm chiều vất vả
Đã nghìn nỗi đau thương
Trơn trợt những con đường
Sắt son Mẹ vẫn bước

Để chúng con có được
Ngày tươi sáng hôm nay
Công ơn Mẹ thật dày
Tình yêu thương sâu nặng

Luôn hy sinh tất cả
Chẳng nề hà tấm thân
Mẹ: Bồ Tát Quan Âm
Trong lòng con mãi mãi…

                    Trần Thị Nguyệt Mai
                             07/04/2019

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com

Không có nhận xét nào: