Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

TRONG VƯỜN MÙA XUÂN - Trần Miên Trường














Nắng đã lên rồi em biết chưa
Nghe không chim sáo hót giao mùa
Kìa em những sợi tơ trời trắng
Gội nắng trong vườn thơ rất thơ
 
Sương điểm lòng hoa hạt thật tròn
Anh trông mường tượng mắt em trong
Lá hai hàng đậu xanh chi lạ
Anh ngỡ rằng tóc của Lệ Hồng
 
Xuân đã về rồi em biết không
Vườn mướt xanh non cỏ nội đồng
Én lượn đường bay chưa biết mỏi
Soải cánh hồn nhiên bên mé sông
 
Nghe chăng chim hót dậy trong vườn
Mùa xuân lại gần để bay hương
Sao em mắt ngọc còn say mộng
Nắng đã vàng trên mấy ngõ đường
 
Thức dậy cùng anh đi hỡi em
Gió đem từng hạt nắng qua rèm
Hoa, Dũng, Hồng, Hương, Phương – các bé
Môi ngọt lời chim ca hát lên
 
Anh sẽ cùng em bước thật hiền
Trong vườn chim hót dậy triền miên
Tay thon mười ngón ngoan vô kể
Nhớ nắm vào nhau khi gió lên
 
Kìa trông trên đồng cỏ xanh rì
Trao trảo, Chìa Vôi, với Quyên Di
Và có rất nhiều chim lạ nữa
Em muốn con nào em nói đi.
 
Xuân đến em thêm tuổi ngọc ngà
Hương, Dũng, Hồng, Phương với Kim Hoa
Anh mong tất cả hồng đôi má
Trong nắng mùa xuân vui hát ca
 
                                          TRẦN MIÊN TRƯỜNG
                                              (Cảm nghĩ Hồng)
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 122, Xuân Canh Tuất, ra ngày 15-1 và 1-2-1970)