Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

MƯA BAY BAY - Tôn Nữ Thu Dung





Phiêu có nghe không Phiêu

mùa đã về rồi đó
những hoa vàng hớn hở
cười nụ nhỏ bâng khuâng

Phiêu có nhìn thấy không
phượng tàn trên đường cũ
những con ve ngái ngủ
im tiếng hồi hôm nao.

Khi trời sang mùa thu
một rừng bông cúc nở
những tà áo sương mù
bay êm đềm trên cỏ

Khi trời sang mùa thu
mưa bay bay hạt nhỏ
về với đất âm u
khép mắt rồi Phiêu hở.

Sẽ còn lại những gì
trăm năm đời vẫn ngắn
những đóa cười thầm lặng
tan giữa ngày lập thu.
                    
                       TÔN NỮ THU DUNG



(Trích từ Tạp chí Tuổi Hoa số 227, ra ngày 1-10-1974)